Chớp nhì nhằng ướt nhòa vầng mây bạc
Thương cái gió bên lối mòn ngơ ngác
Nắng không về khơi màu áo tinh khôi.
Em lắng vào sâu thẳm đêm côi
Thương ánh trăng bên thềm lặng lẽ
Hạnh phúc giản đơn như nụ cười con trẻ
Hồn nhiên theo về, trong vắt… thế thôi.
Thương lắm cành khô đang khát nụ mong chồi
Xanh đến nhé mướt màu tươi mới
Em đã biết thời gian không chờ đợi
Trân quý đong đầy từng phút, từng giây.
Người đừng buồn trước héo hắt hơi may
Đừng rối trí lụy vần thơ vạt áo
Khi buông bỏ chút mộng tình hư ảo
Yêu thương sẽ về, tịnh khiết vút tầng cao….
Khi buông bỏ chút mộng tình hư ảo. Yêu thương sẽ về, tịnh khiết vút tầng cao….
Minh Ngọc
Hương sắc Việt Nam: Để có được mùa thu dịu ngọt, đất phải qua bao trận mưa rơi…
Công tố viên Trung Quốc thừa nhận ‘Không có luật cấm Pháp Luân Công’
Thơ: Mùa thu mong manh