Anh vẫn cứ đưa em về với biển
Bởi không muốn tình mình thêm lỡ hẹn
Ta đành lòng cáo lỗi với cao thiên.
Lạ không em, biển vẫn rất hiền
Mây xanh lắm, mấy tầng không, ngút ngát
Sóng dập dờn đong đưa nơi bờ cát
Con còng còng cõng gió chạy cung quăng.
Mái tóc trần và vồng ngực chật căng
Anh bên em, tênh tênh biển lặng
Ngoài xa kia đôi cánh buồm mờ trắng
Dắt nhau về trong lững thững hoàng hôn.
Sóng gió thảnh thơi làm ta quên thời gian
Quên những lo toan, hoài nghi, hờn giận
Giây phút thanh bình diệu kì tĩnh lặng
Biển tặng chúng mình trước lúc bão dông.
Hữu ý, vô thường, sắc sắc không không….
Hà Thu
Lùi một bước biển rộng trời cao, ngẩng đầu giải thích chẳng bằng cúi đầu nhận sai
Tạo tác kỳ diệu của thiên nhiên: Một dòng sông ngầm đẹp khó tin nằm dưới đáy biển
Pháp Luân Công trở thành tâm điểm trong chuyến viếng thăm Mỹ của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường